Leicester tiến gần đến ngôi vương

Thứ ba, 05/04/2016 08:50

(Cadn.com.vn) - Có vẻ như mọi thứ đang ủng hộ Leicester City trên con đường hướng đến đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Ngoài nỗ lực để chơi hay, "Bầy cáo" còn rất hên trong nhiều trận đấu, đặc biệt là cuộc đối đầu với Southampton ở vòng 32 vừa diễn ra.

Không sở hữu được giàn cầu thủ chất lượng cao để có thể "tàn sát" nhiều đối thủ, Leicester đa phần giành những chiến thắng tối thiểu. Thứ vũ khí mà họ khiến những đối thủ của mình ôm hận chính là lối đá rực "lửa", biết người biết ta. "Bầy cáo" mùa này tỏ ra quá nguy hiểm với những cú phản đòn sắc lẹm, dù nhiều trận họ tỏ ra lép vế.

Trở lại với trận thắng Southampton, Leicester có cả hai yếu tố "may và hay". Nói may mắn là bởi trọng tài đã bỏ qua cho Leicester một quả penalty ở phút 32 khi cú dứt điểm bên phía Southampton đã đưa bóng trúng tay hậu vệ của "Bầy cáo" trong vòng cấm. Còn hay là cách chơi phản công của Leicester quá sắc bén. Quan trọng là họ có những cầu thủ biết ra đòn chính xác để mang về bàn thắng.

Sân King Power ngày càng có bầu không khí cuồng nhiệt khi các CĐV của Leicester City đang chờ đợi từng giây phút đội bóng của họ bước lên đỉnh vinh quang. Và thầy trò HLV  Claudio Ranieri đã không phụ lòng người hâm mộ khi tiếp tục có thêm một chiến thắng trong cuộc đón tiếp Southampton vào tối 3-4. Lần này, các tiền đạo không ghi bàn vì bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, nhưng Leicester cũng giành 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất của hậu vệ Wes Morgan. Bàn thắng của Leicester City được ghi ở phút 38 sau một pha dàn xếp tấn công bên cánh trái. Cú treo bóng từ cánh trái của Christian Fuchs đã được Wes Morgan tận dụng thành công để đánh đầu hạ gục thủ môn Forster, mở tỷ số cho Leicester City.

Các cầu thủ Leicester City tiến thêm một bước gần tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. 

Ngoài bàn thắng của Wes Morgan, chủ nhà Leicester City còn tạo ra vài cơ hội ngon ăn nữa sau những pha phản công sắc sảo ở hiệp 2. Tiếc là các chân sút của họ đã không tận dụng được, đặc biệt là pha dứt điểm "ra ngoài khó hơn vào lưới" của Simpson ở phút 71. Trong khi đó, Southampton cũng có những cơ hội rất rõ ràng nhưng lại bỏ lỡ. Đáng chú ý là tình huống Sadio Mane không thành công trong pha đối mặt với thủ môn chủ nhà. Trong tình huống này, Sadio Mane đã dứt điểm đưa bóng trúng tay hậu vệ Danny Simpson của Leicester trong vòng cấm khá rõ nhưng trọng tài không thổi 11m. Trọng tài Michael Oliver cho rằng Danny Simpson để tay sát người nên không cho Southampton được hưởng penalty ở tình huống này.

Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của Leicester City và đáng nói là tất cả 4 trận này đều có tỷ số tối thiểu 1-0. Song tỷ số bao nhiêu không quan trọng, vấn đề là "Bầy cáo" có 3 điểm trọn vẹn để xây chắc ngôi đầu bảng với 69 điểm, đồng thời nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ nhì Tottenham lên thành 7 điểm. Tottenham trước đó cầm hòa Liverpool 1-1.

Ngoại hạng Anh chỉ còn 6 vòng đấu nữa và Leicester City đang tiến thêm một bước gần tới ngôi vương để viết nên câu chuyện cổ tích.

Quang Hải